NEW
Font size
WorksheetsXUAN DIEU - HUY CAN - HAN MAC TU
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa
Vội vàng chi ..............khách ơi
trăng lạnh quá
trăng sáng quá
trăng tỏ quá
trăng tối quá
Trong làn nắng ửng......
Đôi mái nhà tranh........
khói mơ tan - lấm tấm vàng
khói sương tan - lốm đốm vàng
khói mơ tan - lốm đốm vàng
khói sương tan - lấm tấm vàng
Đây rượu nồng. Và hồn của em đây
Em.....đặt dưới chân.....
trân quý - lữ khách
cung kính - hoàng đế
cung kính - hoàng tử
trân quý - hoàng thượng
......cũng sầu như biển lớn
Chớ để riêng em phải gặp........
lòng kĩ nữ - hồn em
hồn kĩ nữ - lòng em
lòng kĩ nữ - lòng em
hồn kĩ nữ - hồn em
........: bến đợi dưới cây già
...........: thuyền qua không buộc chặt
tình giai nhân - đời du khách
người giai nhân - lòng du khách
tình giai nhân - người du khách
người giai nhân - tình du khách
.......... giá băng tràn mọi nẻo
Trời đầy trăng.........
Em sợ lắm - lạnh lẽo xuống xương da
Em sợ lắm - lạnh lẽo buốt xương da
Em sợ lắm - lạnh lẽo suốt xương da
Em sợ lắm - lạnh lẽo thấu xương da
Mây vắng, trời trong,......
........bóng sáng bỗng rung mình
đêm thủy tinh - linh lung
đêm thủy tinh - lung linh
đêm thủy tinh - long lanh
đêm thủy tinh - mong manh
........tiếng sỏi vang vang hận
Trăng nhớ......., nhạc nhớ.......
long lanh - Tầm Dương - người
long lanh - tầm dương - Người
linh lung - Tầm Dương - người
lung linh - Tầm Dương - người
Sương bạc làm thinh......
Nghe ......đến sao Khuê
khuya nín thở - sầu âm nhạc
khuya nín thở - sầu thanh nhạc
khuya tắt thở - sầu âm nhạc
khuya tắt thở - sầu thanh nhạc
......gió trêu tà áo biếc
Trên giàn thiên lý......
Dịu dàng - bóng xuân sang
Sột soạt - dáng xuân sang
Sột soạt - bóng xuân sang
Nhẹ nhàng - dáng xuân sang
Ngày mai trong đám....
Có kẻ theo chồng.....
xinh tươi ấy - bỏ cuộc chơi
xuân xanh ấy - bỏ cuộc chơi
xuân tươi - bỏ lại tôi
xuân xanh - bỏ lại tôi
Tiếng ca.....lưng chừng núi
.......như lời của nước mây
vắt vẻo - hổn hển
vắc vẻo - hỗn hển
vắt vẽo - hỗn hễn
vắc vẻo - hổn hển
.......với ai ngồi dưới trúc
Nghe ra ý vị và.........
Thầm thì - ngây thơ
Thầm thĩ - thơ ngây
Thầm thì - thơ ngây
Thầm thỉ - ngây thơ
........gặp lúc mùa xuân chín
Lòng trí.....sực nhớ làng
Khách du - bâng khuâng
Khách xa - băn khoăn
Khách xa- bâng khuâng
Khách du - băn khoăn
Nắng........; chiều rồi
........trinh nữ xếp đôi lá rầu
chia nửa bãi - Vườn hoang
chia nữa bãi - Vườn hoang
chia nửa bãi - Vườn hoa
chia nữa bãi - Vườn hoa
Tay anh em hãy.....
Cho anh nghe nặng.........
tựa đầu - trái sầu rụng rơi
dựa đầu - trái sầu rụng rơi
tựa vào - trái sầu rụng rơi
dựa vào - trái sầu rụng rơi
Nắng xuống, trời lên,.....
Sông dài, trời rộng,.......
sâu chót vót- bến cô liêu
cao chót vót- bến cô liêu
sâu chót vót- bến tịch liêu
cao chót vót- bến liêu xiêu
Thuyền ai đậu .......đó
Có chở ........kịp tối nay?
bến sông trăng - trăng về
bên sông trăng - trăng về
bến sông trăng - trăng đến
chốn sông trăng - trăng về
Huy Cận đi...... chút buồn rơi rác để rồi sáng tạo nên những vần thơ....... (Hoài Thanh)
lượm lặt - áo não
lượm lặc - ão não
lượm lặt - ảo não
lượm nhặt - áo não
.......triền miên trong những cảnh xưa, trò chuyện với người xưa, luôn luôn đi về trên những con đường thời gian vô tận
Chế Lan Viên
Hàn Mặc Tử
Huy Cận
Xuân Diệu
