Worksheetstv 18/01/2022 ( số 3)
Total questions: 42
Worksheet time: 21mins
nếu được 60 người mình sẽ làm về đồ vật nha
Thân em thẳng, dáng vươn cao Lá tròn hứng nắng vẫy chào hè sang Hoa hồng, hoa trắng dịu dàng Ngát hương thơm giữa ao làng là em Là hoa gì?
hoa hồng
hoa sen
hoa cúc
hoa súng
Cây cao bóng cả Lá xanh li ti Chùm hoa đỏ lửa Rung rinh gọi hè Là cây gì?
(a)
Hoa bừng nở đỏ cành cao Quả chín nứt vỏ, bông chào gió bay Là cây gì ?
cây gạo
cây khế
gạo
cây dừa
Cây gì không trái Lá tròn vị cay Có sự tích hay Em hãy kể ngay Cây gì thế nhỉ ?
(a)
Cây gì lá có cuống dài Xòe tròn như thể mặt trời màu xanh ?
(a)
Vạn năm vẫn một màu xanh Không hoa, không quả, không cành đu đưa Là cây gì ?
(a)
Nhiều cành nhiều lá xum xuê Rễ mọc từ ngọn đề huề xuống thân Có chú Cuội nhỏ đến gần Chọn đây là chốn gửi thân nương nhờ Là cây gì ?
cây đa
cây cổ thụ
cây xương rồng
Thân tròn nhiều đốt Phơ phất lá dài Róc hết vỏ ngoài Bé ăn, ngọt lắm Là cây gì ?
mình gợi ý là con gấu trúc hay ăn
(a)
Lúc trẻ hoa đỏ lập lòe Về già lúc lỉu lòe xòe đầy con Con thì béo trục béo tròn Bụng ăn đầy sỏi lại còn chanh chua Là cây gì ?
cây lựu
cây chanh
cây thanh long
cây táo
Lá dày xanh mướt Quả chín vàng tươi Vừa thơm vừa bùi Như lòng đỏ trứng Là cây gì ?
(a)
Vừa bằng quả ổi, khi nổi khi chìm? Là con gì?
Con ốc
Con cá
Con bò
Con gà
Anh trai của cháu gái gọi bạn bằng cô là gì của bạn?
Cháu
Chị
Anh
Cô
Bộ phận nào trong câu:
“Tối về, Bác lấy viên gạch ra, bọc nó vào một tờ giấy báo cũ, để xuống dưới đệm nằm cho đỡ lạnh.”
trả lời cho câu hỏi “Khi nào?”
Bác lấy viên gạch ra
Tối về
để xuống dưới nệm nằm cho đỡ lạnh
Câu nào sau đây không có hình ảnh so sánh.
Hoa cau rụng trắng ngoài hè.
Tiếng suối trong như tiếng hát xa.
Tiếng mưa trong rừng cọ như ào ào trận gió.
Chữ số 6 trong số 3698 chỉ:
6
60
600
6000
Số thứ nhất là 3624, số thứ hai gấp đôi số thứ nhất. Vậy số thứ hai là:
7244
7246
7248
7250
Năm 2020 có bao nhiêu ngày?
12
365
366
360
Từ nào sau đây là từ láy?
a. tươi tắn
b.tươi tốt
c. Tươi vui
d. tươi cười
Từ nào sau đây là từ láy?
ẩm ướt
ấm áp
dẻo dai
đi đúng
Tfm m, biết: a x m = aa
10
0
Không tìm được
11
Trong câu nào dưới đây từ "bí" là danh từ?
a. Mẹ em trồng bí để che mát cho khoảng sân trước nhà.
b. Tôi viết văn mà bí từ quá.
Câu a
Câu b
Không có đáp án
Tìm a; b để 18a7b chia hết cho cả 2;3 và 5
a = 0; b = 0
a = 1; b = 0
a = 2; b= 0
a = 3; b = 0
Đố vui:
Hoa gì tên để thổi cơm,
Không sinh từ lúa mà đơm đỏ cành.
- Là hoa gì?
Ngàn năm trang sử còn ghi,
Mê Linh sông Hát chỉ vì non sông,
Chị em một dạ một lòng,
Đuổi quân Tô Định khỏi vùng biên cương.
- Là ai?
Hai Bà Trưng
Bà Triệu
Chị Võ Thị Sáu
Sự vật nào sau đây được nhân hóa?
Đi dưới rặng sấu, ta sẽ gặp những chiếc lá nghịch ngợm.
Rặng sấu
ta
những chiếc lá
Bốn chân như bốn cột nhà
Hai tai ve vẩy, hai ngà trắng phau
Vòi dài vắt vẻo trên đầu
Trong rừng thích sống với nhau từng đàn
Là con gì?
Con gì nhảy nhót leo trèo
Mình đầy lông lá nhăn nheo làm trò?
Con gì cổ dài
Ăn lá trên cao
Da lốm đốm sao
Sống trên đồng cỏ?
Con gì lông vằn mắt xanh
Dáng đi uyển chuyển, nhe nanh tìm mồi
Thỏ, nai gặp phải hỡi ôi!
Muông thú khiếp sợ tôn ngôi chúa rừng?
Con gì chạy thật là nhanh
Có đôi sừng nhỏ giống cành cây khô?
Trông giống con hổ lớn
Đeo bơm thật oai phong
Dáng đi thật hùng dũng
Săn đuổi đàn hươu, nai.
Là con gì?
Chuyền cành mau lẹ
Có cái đuôi bông
Hạt dẻ thích ăn
Con gì thế nhỉ?
Đầu nhỏ mà có bốn chân
Lưng đầy tên nhọn, khi cần bắn ngay.
Là con gì?
Con gì có bướu trên lưng
Trời nắng, cổ khát vẫn băng dặm dài ?
Con gì là loài ngựa
Nhưng lông vằn trắng, đen
ăn lá cây, cỏ dại
Sống từng đàn đông vui?
Có mặt mà chẳng có tai
Nhìn thì nhăn nhó chẳng ai muốn nhìn?
Hành tinh
Mặt trời
Mặt trăng
Vì sao
Mùa nào lá rụng đầy sân
Làm cho thi sĩ, văn nhân cảm hoài?
Xuân
Hạ
Thu
Đông
Không thấy mặt, chẳng thấy người
Mà nghe tiếng thét vang trời thất kinh?
Sấm
Chớp
Gió
...
Bầu trời mà nổi bão
Thì sẽ phải có tôi
Một tia rạch nghang trời
Và rồi lại biến mất
Tôi khoái chí cười ngất
Vì đã hù được bạn!
Mưa
Sấm
Bão
Chớp
Tôi rất mát mẻ
Vào ngày oi nóng
Nhưng cũng nhiều lúc
Vẫn là mùa hè
Tôi làm ra bão
Mọi người thấy sao?
Gió
Bão
Hè
Sấm
Nếu như không có tôi
Trái đất sẽ vĩnh viễn
Biến mất mọi sự sống
Nếu tôi không tỏa nắng
Mọi người sẽ chết cóng
Tôi còn giúp mọi người
Nhiều điều khác nữa cơ!
Dải Ngân Hà
Mặt trăng
Mặt trời
...
