WorksheetsÔn tập Hoán dụ (2)
Total questions: 25
Worksheet time: 33mins
Xác định các kiểu hoán dụ trong câu thơ sau và cho biết tác dụng của nó:
Hôm qua em đi tỉnh về,
Đợi em ở mãi con đê đầu làng.
Khăn nhung, quần lĩnh rộn ràng.
Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!
Nào đâu cái yếm lụa sồi?
Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?
Nào đâu cái áo tứ thân?
Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen? [...]
Hôm qua em đi tỉnh về,
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều.
Câu nào sau đây không chứa phép hoán dụ?
Cả lớp ta đều rất đáng được khen ngợi.
Tay này nghiêm túc lắm! Không đùa được đâu.
Nhà tôi có sáu miệng ăn.
Chị gió ơi! Bao giờ mới đến mùa hè?
.
Câu nào sau đây KHÔNG sử dụng biện pháp nghệ thuật Hoán dụ?
Bàn tay làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm
Giếng nước gốc đa nhớ ra người lính
Đêm nay con tròn giấc ngủ
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
Đọc đoạn thơ, phép hoán dụ được sử dụng thuộc kiểu nào?
Áo nâu phơi vẹo bờ rào
Cái phận đã bạc còn cào phải gai
Quả cà cõng mấy củ khoai
Con thút thít, Mẹ nghẹn hai ba lần
Cành dâu cao, lá dâu cao
Lênh đênh bóng bướm trôi vào mắt em.
Anh đi đèn sách mười niên
Biết rằng bóng bướm có lên kinh thành.
Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật
Lấy vật chứa đựng để chỉ sự vật được chứa đựng
Lấy bộ phận để chỉ toàn thể
Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng
Đọc đoạn thơ sau và cho biết phép hoán dụ thuộc kiểu nào?
Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm,
Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh,
Trên con đường đi các làng hẻo lánh,
Những người quê lũ lượt trở ra về.
Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê,
Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ.
( Chợ Tết - Đoàn Văn Cừ)
Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật
Lấy vật chứa đựng để chỉ sự vật được chứa đựng
Lấy bộ phận để chỉ toàn thể
Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng
Xác định các kiểu hoán dụ trong câu thơ sau và cho biết tác dụng của nó:
"Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh
Tơ liễu theo nhau chảy xuống hồ
Tôi thấy quanh tôi và tất cả
Kinh thành Hà Nội chít khăn xô...
Có một chiếc xe màu trắng đục
Hai con ngựa trắng xếp hàng đôi
Đem đi một chiếc quan tài trắng
Và những vòng hoa trắng lạnh người
Theo bước, những người khăn áo trắng
Khóc hồn trinh trắng mãi không thôi"
(Viếng hồn trinh nữ - Nguyễn Bính)
Nhìn hình ảnh và cho biết phép hoán dụ thuộc kiểu nào?
Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật
Lấy vật chứa đựng để chỉ sự vật được chứa đựng
Lấy bộ phận để chỉ toàn thể
Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng
Xác định các kiểu hoán dụ trong câu thơ sau và cho biết tác dụng của nó:
Yêu, là chết ở trong lòng một ít,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu:
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
- Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
Những người si theo dõi dấu chân yêu;
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
(Yêu - Xuân Diệu)
Xác định các kiểu hoán dụ trong câu thơ sau và cho biết tác dụng của nó:
Xanh trong bừng sáng mắt chiều
Vàng dâng hoa bướm tim yêu rộn ràng
Mây bay về nẻo hương quan
Thuyền con chuyển bến, thu sang nhớ người.
Núi sông đau chuyện đổi dời
Bao thu đằng đẵng cho tôi mỏi mòn
Heo may chở lạnh vào hồn
Tình theo xứ cũ còn tròn mộng không?
Hỡi ơi má thắm môi hồng!
Năm, năm, lòng vẫn cứ lòng ước mơ
Trang đời chép tự thu xưa
Thu năm nay vẫn là thơ ân tình.
Mây bay về lối kinh thành
Kìa đôi con nhạn song hành gọi nhau
Em ơi một thuở yêu đâu
Mà tươi thắm lại ra màu úa phai.
Hoa đăng nào sáng đêm dài
Gương xưa đây nét u hoài còn in.
Cánh thư xanh giữ làm tin
Mười phương ai dõi cánh chim giang hồ?
(Tình thu - Cao Tiêu)
Đọc đoạn thơ sau và cho biết phép hoán dụ thuộc kiểu nào?
Tháng Năm
Hồn nước Nga xanh
Cỏ mịn,
Nắng mềm,
Đất đầu mùa màu mỡ
Bồ công anh rộ nở
Đã bao năm vẫn chẳng hết vội vàng
( Ký ức tháng năm - Thụy Anh)
(a)
Xác định các kiểu hoán dụ trong câu thơ sau và cho biết tác dụng của nó:
"Tháng mười về Hà Nội chớm thu sang
Heo may đầu mùa tràn vào phố nhỏ
Gió bay đến gõ cửa phòng em ở
Cơn gió nào cũng nhắc nhở về anh
Em đi về qua lối ngõ thân quen
Thấy lá đỏ lung linh trên mái phố
Mùa thu đấy mùa thu bay trong gió
Mùa thu xao xác lá trên đầu
Xao xuyến lòng em khi lá chuyển màu
Những chiếc lá phơi mình trên mái ngói
Có chiếc lá nhẹ rơi trên mặt gối
Chiếc lá nào cũng nhắc nhở về anh "
(Mùa lá đổi màu - Trần thị Nhơn)
Đọc bài thơ sau và cho biết phép hoán dụ thuộc kiểu nào?
Từng non giạo cánh bể giong thuyền
Mở một phương trời hỏi túc duyên
Người kết thơ Mây còn có Mộng
Hoa soi gương Nước hẳn là Tiên!
Chén vàng đâu đó lìa trăng xuống
Gót ngọc này đây vượt sóng lên
Trong cõi yên ba đều khác tục
Có gì trong rượu, hỡi Thanh Liên!
( Thủy tiên - Vũ Hoàng Chương)
Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật
Lấy vật chứa đựng để chỉ sự vật được chứa đựng
Lấy bộ phận để chỉ toàn thể
Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng
Xác định các kiểu hoán dụ trong đoạn thơ sau và cho biết tác dụng của nó:
Vầng trăng tháng Bảy long lanh
Sương rơi vai áo thiền hành thâm sâu
Đi trong bão táp càng lâu
Nhận ra một thoáng áo nâu ngọt ngào!
Mẹ cha ơn tựa non cao
Nghe lời Phật dạy, đêm thao thức tìm
Đốt nhang thắp cõi lặng im
Phù vân một cuộc nổi chìm trăm năm
Nghiêng đêm quỳ dưới trăng rằm
Lời kinh báo hiếu thâm trầm thoảng đưa
Nhớ lời Tôn giả khi xưa
Tiếng chuông còn vọng bên chùa sắc không
(Một thoáng áo nâu - Nguyễn Thánh Ngã)
Đọc đoạn thơ sau và cho biết phép hoán dụ thuộc kiểu nào?
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều
Phần cho thơ và phần để em yêu…
(Bài ca xuân 61 - Tố Hữu)
(a)
Đọc đoạn thơ sau và cho biết phép hoán dụ thuộc kiểu nào?
Đống xương Thiết Trụ, vũng máu Nghi Xuyên
Cây đa Đông Tảo còn in hận thù
(a)
Xác định các kiểu hoán dụ trong câu thơ sau và cho biết tác dụng của nó:
Đêm hôm gió khóc thổi ru cành:
Núi bạc âm thầm, bể uốn xanh.
Hiu hắt Mỵ-Châu nằm, trăng phủ.
Ầm ầm sóng thảm vỗ vờn quanh.
Cát vàng le lói muôn hàng châu:
Long lanh trai tuyết nhìn canh thâu.
Thương ai sao biếc thầm gieo lệ.
Sương mờ bay tỏa bạc ngàn lau.
Chân nàng hoa lả nhuốm màu sương.
Vừng trăng lạnh lẽo, chim kêu buồn.
Thân ngà tóc rủ vờn man mác,
Thiêm thiếp em chờ ai bên đường?
(Mỵ Châu - Nguyễn Nhược Pháp)
Đọc đoạn thơ sau và cho biết phép hoán dụ thuộc kiểu nào?
Em tiễn anh đi vào mùa lá non
Chuyến tàu ấy áo xanh màu bộ đội
Chuyến tàu ấy cùng anh lên biên giới
Em quay về ngõ phố một mình em
(Mùa lá đổi màu - Trần Thị Nhơn )
Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật
Lấy vật chứa đựng để chỉ sự vật được chứa đựng
Lấy bộ phận để chỉ toàn thể
Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng
Đọc bài thơ sau và cho biết phép hoán dụ thuộc kiểu nào?
Em như cô gái hãy còn xuân,
Trong trắng thân chưa lấm bụi trần,
Xuân đến, hoa mơ, hoa mận nở.
Gái xuân giũ lụa trên sông Vân.
Lòng xuân lơ đãng, má xuân hồng.
Cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng,
Đôi tám xuân đi trên mái tóc.
Đêm xuân cô ngủ có buồn không?
(Gái xuân - Nguyễn Bính)
Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật
Lấy vật chứa đựng để chỉ sự vật được chứa đựng
Lấy bộ phận để chỉ toàn thể
Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng
Đọc bài thơ sau và cho biết phép hoán dụ thuộc kiểu nào?
Hôm qua em đi tỉnh về,
Đợi em ở mãi con đê đầu làng.
Khăn nhung, quần lĩnh rộn ràng.
Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!
Nào đâu cái yếm lụa sồi?
Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?
Nào đâu cái áo tứ thân?
Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?
Nói ra sợ mất lòng em,Van em!
Em hãy giữ nguyên quê mùa.
Như hôm em đi lễ chùa,
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh.
Hoa chanh nở giữa vườn chanh,
Thầy u mình với chúng mình chân quê.
Hôm qua em đi tỉnh về,
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều.
( Chân quê - Nguyễn Bính)
Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật
Lấy vật chứa đựng để chỉ sự vật được chứa đựng
Lấy bộ phận để chỉ toàn thể
Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng
Đọc đoạn thơ sau và cho biết phép hoán dụ thuộc kiểu nào?
Gửi miền Bắc lòng miền Nam chung thủy
Đăng xong nên chống Mỹ tuyến đầu
Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật
Lấy vật chứa đựng để chỉ sự vật được chứa đựng
Lấy bộ phận để chỉ toàn thể
Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng
Đọc đoạn thơ sau và cho biết phép hoán dụ thuộc kiểu nào?
Nào lúc chiều hôm vang lửa hồng,
Chim bay tan tác, trời mênh mông.
Lẹ gót hài tiên nàng yểu điệu,
Bên lầu tựa cửa cuốn rèm trông.
....
Tóc liễu đua bay vờn má ngọc,
Lời ca thánh thót, chàng quên chăng?
(Mỵ Châu - Nguyễn Nhược Pháp)
Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật
Lấy vật chứa đựng để chỉ sự vật được chứa đựng
Lấy bộ phận để chỉ toàn thể
Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng
Xác định các kiểu hoán dụ trong câu thơ sau và cho biết tác dụng của nó:
Đầu tiên là lá nổi
Thả diều trên mặt ao
Búp non xuyên thủng nước
Nụ sen hồng nhô sau
Nụ chưa nở ngay đâu
Chừng như còn ngại rét?
Hẳn nhà sen rất giàu?
Bao nhiêu là áo đẹp!
(Hoa sen - Nguyễn Hoàng Sơn)
Đọc đoạn thơ sau và cho biết phép hoán dụ thuộc kiểu nào?
( - )
(a)
Đọc đoạn thơ sau và cho biết phép hoán dụ thuộc kiểu nào?
( - )
(a)
Đọc đoạn thơ sau và cho biết phép hoán dụ thuộc kiểu nào?
Biết lối nào lên tới xứ nàng?
Để người Hà Nội nhớ mang mang
Nàng đi, Hà Nội buồn như chết
Hà Nội buồn như một nhỡ nhàng.
Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật
Lấy vật chứa đựng để chỉ sự vật được chứa đựng
Lấy bộ phận để chỉ toàn thể
Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng
