WorksheetsĐỐ VUI ÂM NHẠC - GDĐP 10
Total questions: 68
Worksheet time: 28mins
Đây là bài hát gì ?
Dạ Vũ
Đom Đóm
Con cò bé bé
Hoa nở không màu
Đây là bài hát gì ?
Em gì ơi
Bạc phận
Sóng gió
Lay la lay
Đây là bài hát gì ?
2002
Em gái mưa
Salt
FRIENDS
Đây là bài hát gì ?
2002
Ông bà anh
Một nhà
Ở nhà
Đây là bài hát gì ?
Ông bà anh
Một nhà
Yêu thì yêu không yêu thì yêu
Ghen
Đây là bài hát gì ?
Một nhà
Bánh mì không
Cưới nhau đi
Thích thì đến
Đây là bài hát gì ?
Tình yêu diệu kỳ
Tình bạn diệu kỳ
Tình bạn lạ kỳ
Chàng trai nhiệt huyết 105 độ c
Đây là bài hát gì ?
Chàng trai áo sơ mi trắng
Chàng trai áo sơ mi hồng
Cặp đôi áo sơ mi hồng
Chàng trai áo so mi hồng
Đây là bài hát gì ?
Sài Gòn hôm nay mưa
Sài Gòn đau lòng quá
Sài Gòn đau tim quá
Sài Gòn nguy hiểm quá
Đây là bài hát gì ?
Hãy tha cho anh
Hay trao cho anh
Hãy trao cho anh
Chúng ta không thuộc về nhau
Đây là bài hát gì ?
Mượn ruou tỏ tình
Mượn đồ tỏ tình
Mượn rượu tỏ tình
Mượn giày tỏ tình
Đây là bài hát gì ?
Covid nhanh đi đi
Covid mau đi đi
Cô rô na đi đi
Đi đi covid
Đây là bài hát gì ?
Ai mang cô đơn đi
Ai mang covid đi
Ai mang cô đi đi
Ai mang co đơn đi
Đây là bài hát gì ?
Việt Nam tử tế
Việt Nam tốt bụng
Việt Nam tốt đẹp
Việt Nam tươi đẹp
Đây là bài hát gì ?
Lớn hơn yêu
Yêu
Mèo yêu
Đây là bài hát gì ?
Tây du ký
Con đường ta đi
Hoa đường tăng
Đây là bài hát gì ?
Gió sóng
Sóng nước
Gió lạnh
Đây là bài hát gì ?
Hai phút
Hai ngón tay
Đồng hồ tình yêu
Đây là bài hát gì ?
Không khóc
Khóc thật nhiều
Khóc
Đây là bài hát gì ?
Nến hoa
Đèn cầy hoa
Đèn cháy
Đây là bài hát gì ?
Em ơi
Em đi đâu đó
Bé yêu ơi
Tên bài hát là gì?
Lý hoa hát
Lý cây bông
Lý cây đa
Lý cây dừa
Tên của bài hát này là gì?
Bà Rằng bà Rí
Bèo dạt mây trôi
Bắc kim thang
Bức Họa Đồng Quê
Múa quạt
Xòe quạt
Múa khèn
Xòe hoa
Tên bài hát là gì?
Lý kéo chài
Lý kéo chày
Lý chiều chiều
Lý sang sông
Tên bài hát là gì?
Múa trống
Vui múa trống
Trống cơm
Hòa ca
Tên bài hát là gì?
Lý con ngựa
Lý sang sông
Lý chiều chiều
Lý ngựa ô
Tên bài hát là gì?
Tre xanh
Cây trúc xinh
Cô ba xinh
Cây trúc xanh
Tên bài hát là gì
Con cò
Con vạc
Cò bay
Cò lả
Tên bài hát là gì?
lý chiều chiều
lý đầu cầu.
Lý cây đa.
lý con sáo sang sông
Tên bài hát là gì?
Phận bèo trôi
Như cánh bèo trôi
Bèo dạt mây trôi
Tựa cánh bèo trôi
Nghe nhạc đoán tên bài hát!!!!
Ngày xuân
Đón Xuân
Ánh xuân
Đón Tết
Bài gì ý nhỉ ???
Anh nhà ở đâu thế?
Trời dấu trời mang đi
Hông bé ơi
Nhà anh ở đâu thế?
Nghe quen quen !!
Lạ Lùng
Chuyện của mùa đông
Thói quen
Chuyện của gió
Sky đâu rồi nhỉ !!!?
Chúng ta của hiện này
Thương em !
Điều anh luôn giữ kín trong tim
Chúng ta của hiện tại
Nghe đâu rồi taaa??
Hà Nội thứ 7 phải lên đồ
Super idol
Tình đắng như ly cafe
internet love
Nghe phát biết luôn bài gì !!!
Lối nhỏ
Mang tiền về cho mẹ
Đem tiền về cho mẹ
Mang cá về cho mẹ
Uả bài gì nhờ!!!!
Iam not Kieu
Gieo quẻ
Em đây chẳng phải Thúy Kiều
Kẻ cắp gặp bà già
Bài này tên gì nhỉ??
Đường em về
Đường tôi về
Đường tôi đưa em về
Đường tôi chở em về
Lạ lắm à nhaaa???
Tình yêu sóng vỗ
Nằm nghe sóng vỗ
Biển tình
Biển trời
Chọn nhanh không hết thời gian nào !!!!
Khúc giao mùa
Khúc giao thừa
Khúc xuân
Đón giao thừa
" Ta bên nhau tình cờ trú mưa bên thềm phút chốc Em thơ ngây thơm hơn làn tóc nhung huyền ngất ngây"
Trú mưa
Trên tình bạn dưới tình yêu
Hạnh phúc bỏ rơi em
Phận duyên lỡ làng
" Đêm nằm mơ ngày làm thơ Thương rồi nhớ mà cớ sao lòng thẫn thờ"
Rồi tới luôn
Váy cưới
Yêu là cưới
Cưa là đổ
" Ta sẽ nắm taу và đi hết cuộc đời nàу em ơi Ta sẽ sẻ chia mọi buồn đau haу bao ngọt ngào"
Trú mưa
Váy cưới
Thê lương
Khuê mộc lang
" Em đây chẳng phải Thuý Kiều giam thanh xuân chờ tình yêu anh "
Cô đơn dành cho ai
Hạ còn vương nắng
Yêu là cưới
Em đây chẳng phải Thuý Kiều
"Một chút chết trong tim
Một nút thắt trong lòng "
Rồi tới luôn
Lỡ say bye là bye
Mây đêm chờ mấy đêm
Tell ur mom II
" Em biết đó là yêu khi em tỏ ra vẻ yêu kiều "
Phố đã lên đèn
Tướng quân
2 phút hơn
Tell ur mom II
" Em dịu dành bước đên bên tôi
Trao vị ngọt đôi môi "
Người em cố đô
Lượn vòng
Mây đêm chờ mấy đêm
Hạ còn vương nắng
" Lối vào tim của anh có hai đường
Một cái là dành cho em và cái còn lại cũng là em "
Người em cố đô
Lỡ say bye là bye
Lượn vòng
" Má của em tựa hồng cánh thắm
Mắt của em cùng bờ môi cong "
Em là hoàng hôn
Mắt nai
Cưa là đổ
" Một nụ hồng một nụ hồng dành cho mắt nai "
Em là hoàng hôn
Cưới đi
Mắt nai
Đang ung dung trên trờiĐạp mây xanh hôm nay xuống chơiAnh hôm nay hơi buồnThấy em tự nhiên thảnh thơi
Chàng Khuê Mộc Lang vẫn luôn tìm theoÝ trung nhân tình hạ phàm Bách HoaCớ sao khi đã tương phùng duyênNỡ quên câu hẹn trăm năm chẳng rờiKhuê Mộc Lang đớn đau nhìn theoNước mắt chàng đan thành chòm sao kia
Khuê Mộc Lan
999 Đóa Hồng
Mượn Rượi Tỏ Tình
Sóng Gió
Chưa từng mặc váy cưới em chỉ mong đây là lần cuối
Giữa triệu người lướt qua vô tình ta đã tìm thấy nhau
Đã nhiều lần em sai nhưng hôm nay em chắc mình đúng
Kệ đời này đổi thay, ta cùng chung hơi thở cuối cùng
Chưa từng mặc váy cưới
Yêu rồi
Cưới đi
hi
Yêu là cưới trên dưới hai nhà làm sui Rượu bia chơi láng 9 tháng 10 ngày có cục cưng nuôi
Tình mặn nồng..yêu đậm sâu…có đứt tơ hồng thì cũng không làm cho ta xa cách nhau
Cưới nhá
Đô tộc
Yêu là cưới
nắm
Ngày, từ ngày qua đêmTừ đêm qua tốiCứ trôi qua ngàyNgồi một mình nơi đâyGiờ, ngàn vạn anh emDù ở phương xaCũng như một nhàFrom Mixi with love!
Em muốn anh đưa em về
Độ tộc 2
Hãy trao cho anhHãy trao cho anhHãy trao cho anh thứ anh đang mong chờHãy trao cho anhHãy trao cho anhHãy mau làm điều ta muốn vào khoảnh khắc này đêHãy trao cho anh đê!Hãy trao cho anh đê!Hãy trao anh, trao cho anh đi những yêu thương nồng cháy (một mình anh thôi)Trao anh ái ân nguyên vẹn đong đầy
(a)
Đố anh đoán đượcMây này, sương này, long và lanhĐố anh đoán được em đang nơi nàoMón quà ngon lành đang chờ anhĐã bóc sẵn chỉ đợi ai bơi vào
Anh hùng trong chúng ta
Đố anh đoán được
Bài ca gút chóp
Xin tự giới thiệu...tên chị là Simmy
Dễ thương hoạt bát là phong cách của chị
Bao nhiêu kẻ thù muốn hạ gục mình thì
Nhớ giữ mạng trước họng súng của anh kairon ý
Đố anh đoán được
Hero đại chiến
Bom bom
Mị còn trẻ Mị còn muốn đi chơiThanh xuân sao lại phải nghỉ ngơi?Hoa ban trắng trên nương chớm nở đẹp như tâm hồn em còn ngây thơ"Em làm gì đã có người yêu""Em còn đang sợ ế đây này
Yêu rồi
Để Mị nói cho mà nghe
Hero đại chiến
Khuê mộc lan
Lời:Sài Sài Gòn hôm nay mưa dường như có ai bật khócVì nhớ người nơi chốn nàoChờ một ngày người ta trở về để nói lời hứa từ lâu mà ai nỡ quên
Sài Gòn hôm nay mưa
Sóng Gió
Đóm Đóm
Hai phút hơn
Bài hát Quốc ca Việt Nam do nhạc sĩ nào sáng tác?
Phong Nhã
Phạm Tuyên
Văn Cao
Hoàng Lân
Bài hát "Gà gáy" là dân ca của dân tộc nào?
Dân ca Thái
Dân ca Mường
Dân ca Nùng
Dân ca Cống
Bài hát "Em yêu trường em" viết về những đồ vật nào ở lớp?
Bàn, ghế, sách, vở, bút, mực, phấn, bảng.
Bàn, ghế, sách, vở, bút, mực, tiếng chim, lá cờ
Bàn, ghế, sách, vở, hoa phượng, hoa cúc, hoa huệ
Bài hát "Con chim Non" là dân ca của nước nào?
Dân ca Nga
Dân ca Pháp
Dân ca Áo
Dân ca Anh
Bài hát Lớp chúng ta đoàn kết do nhạc sĩ nào sáng tác
Phong Nhã
Bùi Đình Thảo
Mộng Lân
Văn Cao
Câu hát "Đầy tình thương, quý mến nhau..." là ca khúc trong bài hát nào?
Lớp chúng mình đoàn kết
Lớp chúng ta đoàn kết
Lớp chúng mình rất vui
Lớp chúng ta
Bài hát Ngày mùa vui là dân ca của dân tộc nào?
Dân ca Tày
Dân ca Nùng
Dân ca Thái
Dân ca Cống
